Người phụ nữ nghèo thu gom 180 nghìn xác thai nhi để chôn cất trên ruộng nhà mình sau cuộc gặp ám ảnh tại bệnh viện.
Bà Nguyễn Thị Nhiệm đã chôn cất hàng vạn thai nhi trong ruộng nhà mình từ năm 2007, tạo nên một nghĩa trang cho các bé. Trước đây, bà làm việc này một mình, nhưng giờ đây đã có nhiều thiện nguyện viên tham gia, không phân biệt tôn giáo hay tầng lớp. Tổng số thai nhi được chôn cất hiện khoảng 180 nghìn. Các nhóm thiện nguyện, cả theo Đạo và không theo Đạo, đều tham gia tổ chức lễ chôn cất định kỳ. Mặc dù ban đầu bà gặp phải sự phản đối từ dân làng, nhưng giờ đây bà cảm thấy không còn lạc lõng trong công việc đầy ý nghĩa này.
Nhiều người đã chỉ trích bà Nhiệm, thậm chí nghi ngờ bà có vấn đề tâm lý khi làm công việc bảo vệ sự sống. Khi đó, người dân chưa hiểu rõ về việc này, có người lo ngại ô nhiễm môi trường. Bà Nhiệm đã chôn cất nhiều thai nhi tại nghĩa trang gần ruộng nhà mình và mở rộng khu vực chôn cất lên 6 sào. Bà luôn cầu nguyện mỗi khi ra ngoài tìm xác thai nhi, vì từ nhỏ bà đã ý thức được giá trị của sự sống theo giáo lý đạo. Bà Nhiệm thường xuyên hỗ trợ các nhóm thiện nguyện trong việc chôn cất hàng vạn sinh linh vô tội. Năm 1987, trong một lần ở bệnh viện, bà đã gặp một người đàn ông đưa vợ đi phá thai.
Bà Nhiệm cảm nhận nỗi đau của người cha khi đến thăm một gia đình chuẩn bị sinh con. Khi thấy một cặp vợ chồng trẻ chia sẻ rằng họ không thể giữ lại đứa con vì phải đi làm ở nước ngoài, bà khuyên họ giữ lại, nhưng trong phòng khám, vợ họ đã lên bàn làm thủ thuật. Sau khi sinh, đứa trẻ chỉ được nhìn một lần rồi bị chôn ở góc bệnh viện, để lại trong bà Nhiệm nỗi ám ảnh. Từ đó, bà quyết tâm tìm chỗ an táng cho những sinh linh vô tội. Ban đầu, bà gặp khó khăn trong việc tiếp cận các bệnh viện và phòng khám vì họ chưa hiểu về Bảo vệ sự sống và từ chối hợp tác.
Sau một thời gian, các bác sĩ, y tá và những người mẹ chối bỏ con đã nhờ bà Nhiệm chôn cất thai nhi bị bỏ rơi. Ban đầu, bà Nhiệm một mình thu gom, sau đó có thêm con gái cùng giúp sức. Nghĩa trang Đồi Cốc đã chôn cất 180 nghìn thai nhi, tất cả được ghi chép cẩn thận trong sổ nhật ký. Mỗi em trước khi chôn cất đều được mặc trang phục mới, và hàng ngàn chiếc tiểu được các nhà hảo tâm hỗ trợ. Công việc hàng ngày của bà không chỉ là chôn cất mà còn thắp hương cho các phần mộ. Các thai nhi được lưu trong tủ lạnh và chôn cất tập thể trong các ngôi mộ với lớp xi măng chồng lên nhau.










Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ba-ngheo-nhat-180-nghin-xac-thai-nhi-ve-chon-cat-tren-ruong-nha-minh-sau-cuoc-gap-am-anh-trong-benh-vien-20200530172738281.chn